"Ba năm chung sống, em và chồng dường như đang đối diện với rào cản vô hình gây tổn thương cho cả hai"
Chúng em đã cưới nhau được 3 năm và có một con gái 2 tuổi. Ban đầu, chúng em thường cãi nhau nhưng nhanh chóng làm lành. Gần đây, chồng em bạo lực hơn, có lần anh ấy dọa em bằng dao và bóp cổ em khi cãi nhau. Sau những cơn nóng giận, anh lại quan tâm chăm sóc vợ con. Gần đây, anh tự đập đầu mình đến chảy máu sau một cuộc cãi vã. Em thương anh nhưng cũng rất sợ. Em không còn nước mắt để khóc, cảm thấy cô đơn và đau khổ. Em chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào, nhưng dường như chúng em ngày càng xa cách. Anh cần em khi buồn, còn em thì không có ai để tâm sự và cảm thông.
Mỗi lần như vậy, em chỉ biết mỉm cười nhìn con, coi đó là động lực sống. Mong các anh chị động viên và khuyên bảo em để vượt qua những tháng ngày buồn. Nếu bạn muốn chia sẻ tâm sự, hãy gửi bài viết về tamsuafamily.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.


Source: https://afamily.vn/sau-3-nam-ket-hon-duong-nhu-em-va-chong-gap-phai-rao-can-vo-hinh-khien-chung-em-dang-lam-ton-thuong-nhau-2018042311010658.chn